"Chỉ trong một tuần chăm sóc cháu ngoại, mẹ chồng đã phải truyền nước hai lần; tôi bức xúc gọi cho em chồng và nhận về sự tức giận không ngừng."
Vợ chồng tôi đã kết hôn 8 năm và có 2 con nhỏ, sống chung với bố mẹ chồng nhưng tự lo ăn uống. Chồng tôi rất thương bố mẹ và không cho tôi đi làm để chăm sóc con, vì anh muốn mẹ được nghỉ ngơi. Tôi cũng đồng ý với quan điểm đó. Tuy nhiên, cách đây hơn một tuần, 2 cô em chồng gửi con cho bà nội nuôi, khiến mẹ chồng sức khỏe giảm sút do phải chăm sóc các cháu. Ông nội không giúp gì, chỉ xem tivi và ăn uống. Tôi đã gọi cho 2 cô em chồng để nhắc họ về tình hình sức khỏe của mẹ và khuyên họ nên đưa các cháu về. Mẹ chồng đã phải truyền nước 2 lần trong tuần qua nhưng vẫn cố gắng chăm sóc các cháu.
Bà gặp nhiều khó khăn nhưng không dám phàn nàn vì bố chồng nóng tính hay mắng bà. Tôi phải nuôi hai con nên không thể giúp mẹ chồng. Tôi lo sức khỏe của bà sẽ không trụ nổi. Đã gọi cho hai em chồng kể tình hình sức khỏe của mẹ và đề nghị họ đưa các cháu đi, nhưng em thứ nhất bận công việc, còn em thứ hai cho rằng tôi ghen tỵ và muốn đẩy các cháu đi để mẹ có thời gian chăm sóc cháu nội. Tôi rất buồn vì lo cho sức khỏe của mẹ mà lại bị hiểu lầm. Giờ tôi không biết phải làm gì để các em chồng đưa các cháu đi, giúp mẹ đỡ vất vả.


Source: https://afamily.vn/cham-chau-ngoai-duoc-mot-tuan-ma-me-chong-da-phai-truyen-nuoc-2-lan-toi-buc-xuc-goi-dien-bao-cho-em-chong-thi-nhan-ve-cuc-tuc-nghen-hong-20210603114030202.chn